Tranh cãi
Người hùng và người thường
Xã hộiGiadinhNet - Tài xế xe tải Phan Văn Bắc là cái tên mang lại nhiều cảm xúc nhất suốt từ chiều 6/9 đến giờ. Nhưng sức “nóng” của anh rất lạ khi so với các vụ việc gây phấn khích hay chấn động xã hội khác.
Các thầy ơi, làm ơn…
Xã hộiGiadinhNet - Ở một hội thảo về vai trò của chữ Hán - Nôm vừa diễn ra, nhiều chuyên gia có tiếng ở các viện, trường đại học có tiếng lại tăng thêm chút danh tiếng chỉ sau một vài phát biểu.
Một mạng người và một bộ quần áo!
Xã hộiGiadinhNet - Theo thông tin trên báo chí, em Ksor Sôn (học sinh lớp 6, ở Ia Grai, Gia Lai) đã chết. Em tìm một sợi dây, treo lên cột nhà để kết thúc cuộc đời mình vì không có nổi một bộ quần áo mới.
“Dấu khắc bằng khoai lang”
Xã hộiGiadinhNet - “Dấu khắc bằng khoai lang, khắc rất tinh vi, khắc xong in ngay…” Tôi vẫn nhớ như in lời thoại ấn tượng của NSƯT Quốc Anh khi thủ vai Thủ Thiệm, “lộng giả thành chân”, trêu ngươi Lý trưởng, biến con dấu của quan thành… củ khoai lang.
Bao nhiêu người chết?
Xã hộiGiadinhNet - Cho đến cuối ngày 23/8, những cái chết thương tâm của công nhân đào vàng ở thôn Mả Sa Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, Lào Cai, vẫn khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót.
Lại chuyện “tâm thư”
Xã hộiGiadinhNet - Có một thời học sinh cấp 3, nay là THPT, nằm lòng câu “thứ nhất an ninh, thứ nhì sư phạm”. Thi vào 2 ngành này khó nhất. Điểm thi tuyển đại học luôn ở top cao nhất. Đỗ được là oai nhất.
“Phủi tay” nhờ bệnh đổ thừa!
Xã hộiGiadinhNet - Trong vòng một tuần trở lại đây đã xuất hiện hai văn bản dậy sóng dư luận. Điều đáng nói là hai công văn này, xuất phát từ hai việc khác biệt nhưng gặp nhau ở một điểm chung: “Gây bão” vì lỗi đánh máy.
Xúc phạm người cắt cỏ
Xã hộiGiadinhNet - Nếu không phải đích thân Chủ tịch Hà Nội nói ra con số 53 tỷ đồng cắt cỏ, tỉa cây cho 24km đại lộ Thăng Long thì cứ tưởng đây là chuyện đùa.
Cách phạt cần cân nhắc!
Xã hộiGiadinhNet - Một sự kiện nóng rẫy, dư luận vẫn râm ran từ đầu tháng 8 đến nay là Nghị định 46/2016/NĐ-CP, về xử phạt vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ được áp dụng từ đầu tháng này.
“Giờ có chết cũng yên lòng”
Xã hộiGiadinhNet - Con người quý nhất mạng sống. Nhưng sống mà mất hết danh dự thì sao? Thì như người xưa nói, thà chết còn hơn. Có điều, nếu danh dự bị hàm oan, thì đến chết cũng phải tìm lại.
Cảnh sát học đỡ đẻ
Xã hộiGiadinhNet - Một bản tin rất thú vị được truyền thông loan tải ngày hôm qua. Dĩ nhiên, ai cũng hiểu là các chiến sĩ CSGT còn học cả sơ cứu người bị tai nạn giao thông nữa.
Khoảng lặng trước tiếng súng
Xã hộiGiadinhNet - Hoàng Xuân Vinh, không cần bàn cãi nữa, là cái tên “hot” nhất lúc này, là cái tên đi vào lịch sử thể thao Việt Nam khi lần đầu tiên giúp Quốc ca của chúng ta vang lên ở đấu trường Olympic.
Hạnh phúc trong chen chúc
Xã hộiGiadinhNet - Một căn nhà cũ đập đi xây lại. Nhà bên cạnh tự dưng sập xuống đè chết 2 người. Cả hai căn nằm ở vùng lõi Thủ đô, phố Cửa Bắc, đất đắt như vàng.
“Hậu trường” chuyện tăng lương
Xã hộiGiadinhNet - Quy trình thì hơi phức tạp, là Hội đồng tiền lương quốc gia họp, thống nhất với nhau một con số, rồi trình Chính phủ.
Hãy cứ đúng luật đi đã!
Xã hộiGiadinhNet - Hôm nay 1/8, theo Nghị định 46/2016, có khá nhiều quy định mới liên quan đến phạt tiền hành vi vi phạm Luật giao thông. Không ít người lo lắng các chế tài mới sẽ không khả thi.
“Đi sai thì chết”
Xã hộiGiadinhNet - Đó là phản ứng cửa miệng của không ít người khi bức xúc trước hành vi tham gia giao thông liều lĩnh, coi thường luật pháp của người khác.
Đừng đánh mất tiếng gọi thiêng liêng
Xã hộiGiadinhNet - Là một tiếng “thầy”. Nhưng nếu quan hệ thầy – trò đơn thuần là quan hệ bán mua, giảng đường như trung tâm thương mại, thì học trò có cần phải gọi người dạy mình là thầy?