Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tranh cãi

Bánh mỳ hay hoa hồng

Bánh mỳ hay hoa hồng

Xã hội

GiadinhNet - Hôm qua, 8/3, tròn 108 năm khẩu hiệu Bread and Roses ra đời, được 15.000 phụ nữ hô vang trên đường phố New York, tròn 39 năm Liên Hiệp Quốc công nhận là Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Nỗi buồn ở nơi “khó nói”

Nỗi buồn ở nơi “khó nói”

Xã hội

GiadinhNet - Đây không phải một nỗi buồn thuần túy để "giải quyết". Nó là nỗi buồn mang hơi thở cuộc sống, là nỗi buồn văn minh.

Khi người lớn "đùa cợt"

Khi người lớn "đùa cợt"

Xã hội

GiadinhNet - Ai cũng từng qua thời trẻ con, chắc đều biết đến khái niệm "đánh nhau đùa". Nhưng quý vị tin không, người lớn cũng “đánh nhau đùa” đấy, đến mức thâm tím mặt mày.

Thà nói sai còn hơn im lặng

Thà nói sai còn hơn im lặng

Xã hội

GiadinhNet - Và cũng như thế, thà mắc sai sót khi làm được nhiều việc còn hơn lặng lẽ không dám làm gì vì sợ sai.

Tháng Giêng “bí ẩn”

Tháng Giêng “bí ẩn”

Xã hội

GiadinhNet - Có những điều ai cũng biết mười mươi nhưng vẫn là “bí ẩn” khi nhìn từ một hệ quy chiếu khác. Tháng Giêng đặc biệt như thế…

Tổng kết tiền mừng tuổi

Tổng kết tiền mừng tuổi

Xã hội

GiadinhNet - Tết đến rồi đi, vậy mà ông anh họ tôi chẳng thấy nở một nụ cười. Trước Tết, anh tôi chính thức làm rể một gia đình có họ to nhất làng.

Nước mắt sân ga

Nước mắt sân ga

Xã hội

GiadinhNet - Đây không phải là hình ảnh hai cô gái "Sát má vào nhau khóc sụt sùi" như trong bài thơ Bóng người trên sân ga của Nguyễn Bính. Để độc giả không mất công lục lọi trí nhớ, xin nói luôn, nó không thuộc bất kỳ bài thơ nào và cũng không phải sự ẩn dụ gì cả. Giọt nước mắt này có thật, trên một sân ga cũng rất thật - Ga Sài Gòn và vào một chiều cuối năm Ất Mùi

Tết từ hôm nay

Tết từ hôm nay

Xã hội

GiadinhNet - Quý vị có để ý rằng, lịch nghỉ Tết xưa nay chỉ cỡ 1 tuần đến chục ngày, nhưng từ 23 tháng Chạp, chúng ta vẫn gọi: 23 Tết hay 27 Tết, rồi mùng 5 Tết, mùng 7, thậm chí cả… mùng 10 Tết!

Những cuộc gọi “lạ” cuối năm

Những cuộc gọi “lạ” cuối năm

Xã hội

GiadinhNet - Mấy ngày này, có 2 kiểu người: Một là rất thích nhận điện thoại. Hai là nhìn thấy cuộc gọi đến là sợ chết khiếp.

Dưới 10oC cho nghỉ học, nên để trường tự quyết?

Dưới 10oC cho nghỉ học, nên để trường tự quyết?

Xã hội

GiadinhNet - Miền Bắc chỉ mới chịu đợt rét đậm, rét hại có mấy ngày, nhưng cuộc sống của nhiều gia đình đã xáo trộn. Sự xáo trộn này đến từ nhiều phía, trong đó có việc trẻ con bỗng dưng phải nghỉ học.

Mách nhỏ Táo quân

Mách nhỏ Táo quân

Xã hội

GiadinhNet - Còn đúng tuần nữa là phải lên thiên đình báo cáo, vị thần trông nom bếp núc của người Việt đang hoang mang cực độ.

Láo nháo hơn đa cấp

Láo nháo hơn đa cấp

Xã hội

GiadinhNet - Tôi rất đồng tình với một nhà báo khi gọi những khóa đào tạo kỹ năng, “hướng dẫn” làm giàu như một “viên thuốc nén” mà các bạn trẻ ảo tưởng uống xong là lập tức có thành tựu!

Truyền cảm hứng cho môn Lịch sử

Truyền cảm hứng cho môn Lịch sử

Xã hội

GiadinhNet - Những năm gần đây, vấn đề dạy và học môn Lịch sử đang thu hút sự quan tâm chú ý của toàn xã hội.

Hãy che ô cho ô tô

Hãy che ô cho ô tô

Xã hội

GiadinhNet - Đã là luật thì phải theo. Nhưng đã là luật thì phải làm sao để nó tự nhiên đi vào cuộc sống mà không cần lời qua tiếng lại giữa người dân, nhà phản biện với nhà làm luật.

Xin đừng… quỳ gối!

Xin đừng… quỳ gối!

Xã hội

GiadinhNet - Tấm hình chàng trai trẻ được cho là quê ở Gia Lâm (Hà Nội) quỳ gối ngay phố xá đông người giữa trung tâm Thủ đô với tấm bìa các- tông treo trước ngực khiến cư dân mạng mấy hôm nay không ngớt bàn ra, tán vào.

Trói trộm, cướp mũ, làm vỡ chum

Trói trộm, cướp mũ, làm vỡ chum

Xã hội

GiadinhNet - Một bản án vừa tuyên ở Bến Tre khiến nhiều người tưởng chuyện chỉ có trong phim ảnh, sách vở: 6 tháng cải tạo không giam giữ vì bắt trói kẻ trộm.

Nhói lòng chuyện lương

Nhói lòng chuyện lương

Xã hội

GiadinhNet - Phải mất tới mấy phiên họp, với những tranh luận được báo chí mô tả là “gay gắt”, là “nảy lửa” giữa đại diện các bên tham dự, Hội đồng Tiền lương Quốc gia mới chốt được mức tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2016 này thêm từ 250 – 400.000 đồng.

Top