Lạnh gáy người đàn ông dùng điện 220V dí vào phụ nữ

Lạnh gáy người đàn ông dùng điện 220V dí vào phụ nữ

Pháp luật

GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống, An sử dụng bộ dây điện tự chế dùng để diệt chuột, cắm vào nguồn điện sinh hoạt 220V rồi cố ý dí vào người chị L.

“Mùa xuân đầu tiên” trong hồi ức một vị tướng

“Mùa xuân đầu tiên” trong hồi ức một vị tướng

Xã hội

GiadinhNet - Mùa xuân này, tròn 40 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, Trung tướng Phạm Xuân Thệ, người được nhiều người biết đến qua sự kiện lịch sử: Là một trong những người đầu tiên chứng kiến và tiếp nhận việc tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện (30/4/1975), mới bật mí về câu chuyện ăn cái Tết Thống nhất đầu tiên của ông (Tết năm Bính Thìn, 1976).

Cái Tết đầu tiên của cậu bé sống sót kỳ diệu

Cái Tết đầu tiên của cậu bé sống sót kỳ diệu

Xã hội

GiadinhNet - Vậy là Tết này bé Huy đã hơn 3 tháng tuổi, cái Tết đầu tiên của cậu bé ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt đến độ rúng động dư luận vào những ngày cuối năm 2014. Đến thăm bé vào những ngày giáp Tết, chúng tôi gặp nụ cười thiên thần của bé. Huy đã vượt qua lưỡi hái tử thần để sống sót kỳ diệu.

Năm Dê, cựu Bộ trưởng nói về việc “ăn lộc” người tài!

Năm Dê, cựu Bộ trưởng nói về việc “ăn lộc” người tài!

Xã hội

GiadinhNet - Nổi tiếng một thời với biệt danh “Bộ trưởng cho chữ”, thích thơ ca, thường xuyên đúc kết trong những câu nói ngắn gọn, đầy chất “toán” kiểu 3 nguyên lý, 4 vấn đề, 5 chữ... Nổi tiếng với những câu hóm hỉnh đại loại “chân dài mà đầu ngắn thì rất buồn” hay kiểu nói lái đầy chất Nghệ “Quan ngon không bằng con ngoan”. Cởi chiếc áo quyền lực, về với đời thường, ông vẫn giữ được cái chất hóm hỉnh đồ nho đó. Thế nhưng, câu chuyện về “hội tụ chất xám Việt” của tôi với nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp lại bắt đầu không hề… suôn sẻ!

Người dân Hà thành nô nức đi lễ chùa ngày đầu năm

Người dân Hà thành nô nức đi lễ chùa ngày đầu năm

Xã hội

Người Việt tin rằng đi lễ chùa đầu năm không đơn giản để ước nguyện mà đó còn là thời gian để mọi người tìm về với chốn tâm linh sau những ngày tháng vất vả mưu sinh. Sau Giao thừa, nhiều người dân Hà Nội đã tới các đình, chùa.

Cô giáo kể chuyện rể Tây ăn Tết Việt

Cô giáo kể chuyện rể Tây ăn Tết Việt

Xã hội

Ngày Tết cũng là ngày sum họp gia đình cho những bữa ăn truyền thống đậm đà sắc Việt. Những cặp đôi không cùng quốc tịch ăn Tết Việt ra sao, có hay không những xung đột giữ nền văn hóa ẩm thực từ hai dân tộc, họ đã hóa giải những xung đột ấy bằng cách nào… là chủ đề được chia sẻ từ những người vợ trong bài viết này.

Những người đi làm sớm nhất năm

Những người đi làm sớm nhất năm

Xã hội

GiadinhNet - Ngày đầu xuân năm mới, ai nấy tranh thủ đi thăm hỏi, chúc Tết họ hàng nội ngoại, bạn bè gần xa... Nhưng vì đặc thù công việc, nhiều người lao động phải đi làm từ những thời khắc sớm nhất của năm mới.

Vì sao người Việt mua muối ngày mùng 1 Tết?

Vì sao người Việt mua muối ngày mùng 1 Tết?

Xã hội

GiadinhNet - Mới sớm mùng 1 Tết, khi mặt người còn chưa rõ, tiếng rao "Ai mua muối đê" đã vang lên khắp các ngõ ngách trên các con phố của Hà Nội. Đầu năm, người ta thường mua một bát muối đong đầy tới tận ngọn chứ không gạt ngang miệng bát.

Bốn mươi xuân, Bắc Nam sum họp

Bốn mươi xuân, Bắc Nam sum họp

Xã hội

GiadinhNet - Mùa xuân Kỷ Dậu 1969, khi đất nước đang còn chiến tranh khốc liệt, Bác Hồ đã làm bài thơ chúc Tết: Năm qua thắng lợi vẻ vang/ Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to/ Vì độc lập, vì tự do/ Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào/ Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào/ Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn.

Hà Nội vắng tanh ngày cuối năm

Hà Nội vắng tanh ngày cuối năm

Xã hội

GiadinhNet - Trái với một Hà Nội tấp nập, chen chúc thường ngày thì những ngày cận Tết, đường phố vắng lặng, đìu hiu. Những bến xe, con phố tắc nghẽn ngày nào, bây giờ vắng tanh, thỉnh thoảng mới có một bóng người...

Phút giao thừa sum họp của vợ chồng cảnh sát biển 5 năm mới được cùng đón Tết một lần

Phút giao thừa sum họp của vợ chồng cảnh sát biển 5 năm mới được cùng đón Tết một lần

Xã hội

GiadinhNet – Đối với người vợ có chồng làm Cảnh sát biển như chị Phương thì việc có đầy đủ các thành viên trong gia đình cùng đoàn tụ bên nhau vào những khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong năm không hề dễ dàng. Bởi thế mà, Tết với những người khác có thể bình thường nhưng ai ở trong hoàn cảnh là vợ của người lính biển như chị mới cảm thấy quý giá đến nhường nào.

Người phụ nữ đi xuyên qua hai... “án tử”

Người phụ nữ đi xuyên qua hai... “án tử”

Xã hội

GiadinhNet - Trời đất quay cuồng khi cùng lúc bà nhận hai hung tin: bị ung thư hạch và ung thư vòm họng. Bà chán nản, định buông xuôi số phận nhưng rồi lại nghĩ: Không vượt lên, những “án tử” này sẽ đóng dấu chấm hết vào cuộc đời mình!

Hành trình 11 năm vượt qua ung thư của một lão nông

Hành trình 11 năm vượt qua ung thư của một lão nông

Xã hội

GiadinhNet - Nhìn nước da nhuận sắc hồng hào và nét mặt vui tươi của ông Phan Khắc Toàn (SN 1947, ở thôn 2, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) ít ai nghĩ rằng ông đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư thanh quản quái ác suốt 11 năm. Chính tinh thần lạc quan không nghĩ đến cái chết, với sự hỗ trợ chăm sóc tận tình của thầy thuốc và gia đình, ông Toàn đã vượt qua định mệnh.

Hà Nội: Tặng áo phao, vận động người dân vạn chài ký cam kết không dùng kích điện trên sông

Đời sống

GĐXH - Ngày 22/10, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an xã Ô Diên tổ chức đợt tuyên truyền, trao tặng áo phao và vận động các hộ dân tại làng chài thôn Tiên Tân (xã Ô Diên) ký cam kết không sử dụng kích điện, xung điện để khai thác thủy sản trên sông Hồng.

Hà Nội: Tặng áo phao, vận động người dân vạn chài ký cam kết không dùng kích điện trên sông