"Thâm cung bí sử" (64 - 6): Tòa biệt thự Bằng Lăng
Gia đìnhGiadinhNet - Ngôi nhà 3 tầng của ông Kiến Còng đã sừng sững hiện ra trước mắt mọi người. Đứa cháu họ đặt cho tác phẩm này một cái tên tuyệt vời – biệt thự Bằng Lăng.
GĐXH - Bạn có đang tự làm mệt mỏi bản thân bởi những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, những xích mích vặt vãnh nơi công sở hay sự sĩ diện hão huyền? Hãy cùng chiêm nghiệm 4 bài học ứng xử đắt giá dưới đây. Thu lại tính sắc nhọn, tập trung vào chính mình, bạn sẽ thấy mọi việc xung quanh tự khắc trở nên thuận lợi đến bất ngờ.
GiadinhNet - Ngôi nhà 3 tầng của ông Kiến Còng đã sừng sững hiện ra trước mắt mọi người. Đứa cháu họ đặt cho tác phẩm này một cái tên tuyệt vời – biệt thự Bằng Lăng.
GiadinhNet - Ông Kiến Còng mua một lúc 4 con chó to về nuôi. Người ta nói chó dại có mùa, người dại quanh năm, nhưng ông Kiến Còng không dại.
GiadinhNet - Làng tôi xuất hiện một nhà tỷ phú và đó là ông Kiến Còng. Cả làng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Bỗng dưng dân Hà Nội, dân Sài Gòn đánh ôtô về làng tôi, tìm nhà ông Kiến Còng.
GiadinhNet - Ít khi thấy ông Kiến Còng không làm việc. Người ta nói là đàn ông mỗi người đều nghiện một vài thứ, nghiện rượu, nghiện thuốc, nghiện trà, nghiện gái…
GiadinhNet - Câu ngạn ngữ này rất hợp với ông Kiến Còng. Ông rất giỏi tha. Từ nhà ra đồng, trên vai là cái cuốc, đầu cán cuốc là cái giỏ tre, tay trái là quả bầu hồ lô đựng đầy nước chè xanh.
GiadinhNet - Ngay từ khi còn học phổ thông, Cao Lăng đã được bạn bè gọi là công tử. Da trắng, áo quần bảnh bao, người cao ráo thẳng thớm. Nói thẳng thớm là để phân biệt Lăng với ông bố đẻ bị còng lưng.
GiadinhNet - Lá thư nặc danh gửi vợ ông Chương do cô chủ Thủy viết. Đó là những thông tin lạnh lùng và sơ lược tiết lộ những bí mật vừa đủ để ông Chương phải biết sợ.
GiadinhNet - Mãi vẫn không thấy ông Chương gọi Hương Lan đến công ty làm việc. Cô nhắc thì ông ta nói: “Em cho anh một chút thời gian nữa để thu xếp. Cô thư ký riêng trước đây gọi vợ anh bằng dì. Phải bố trí cho cô ấy đi làm giám đốc một xí nghiệp trực thuộc tổng công ty thì mới đưa em vào thế chỗ được”.
GiadinhNet - Giấc mơ mà ông Chương gieo vào Hương Lan rất đẹp nhưng là giấc mơ ban ngày.
GiadinhNet - Thả một bó hoa đẹp và cái phong bì 100USD cho Hương Lan, ông Chương coi như quăng đại một con tép riu xuống biển đời rộng lớn.
GiadinhNet - Cô chủ của Hương Lan tên Thủy. Tám năm trước đây, Thủy từ miền rừng Sơn La về Hà Nội, ngơ ngác như một con nai rừng. Song chính cái vẻ ngơ ngác đó của Thủy đã thu hút vô số những con mắt háo sắc của cánh đàn ông.
GiadinhNet - Với gương mặt bừng sáng, dáng người cao ráo, Lai là hoa khôi của trường trung học phổ thông. Con gái xinh đẹp để học giỏi được là rất khó. Ngày nào trong cặp sách của Lai cũng có “bom thư”.
GiadinhNet - “Đây đúng là giọt máu của ông già thật rồi. Giống như khuôn đúc. Hóa ra hai người đã có tình cảm sâu đậm từ những ngày ông già nhà mình đi điều dưỡng.
GiadinhNet - Trong khi cả nhà đang lo lắng và tuyệt vọng thì như một linh cảm, Khang nhớ tới chuyện gần đây bố hay đi điều dưỡng ở một bệnh viện.
GiadinhNet - Ngày hôm sau, anh em Khang và Minh bắt đầu đi tìm bố. Họ cầm chân dung của ông Thuyết đi các bến tàu, bến xe, hỏi thăm tin tức ông Thuyết như tìm trẻ lạc.
GiadinhNet - Bữa cơm chiều đã dọn ra. Khang bảo cô con gái: “Con xuống mời ông nội lên ăn cơm”. “Ông nội chưa về đâu, bố ạ!”. “Thế ông đi đâu?”. “Ông nói với con là đi chơi”. “Nhưng chơi nhà ai, ở đâu?”.
GiadinhNet - Lòng tham của con người luôn cận kề cái ác. Nói đúng hơn, trong cái tham đã có cái ác. Kẻ tham tước đoạt quyền lợi của người khác, thế là đã ác rồi. Với lòng tham không đáy, người ta có thể sẽ gây tội ác.
GiadinhNet - Quyên đã tự giới thiệu về hoàn cảnh cô đơn của mình rất tự nhiên và kín đáo. Không cần nói là anh chưa có người yêu, chỉ nói đi làm thấy đường xa là đủ rồi. Ngà như con chuồn chuồn ớt đỏ chói rất bắt mắt, con tơ nhện Quyên chăng ra thì mảnh mai, tinh vi.
GiadinhNet - Chỉ có trai lơ mới dùng bả tình, còn những người tử tế không dùng thủ đoạn này.
GiadinhNet - Cô gái không hề biết mình là người thứ bao nhiêu đã qua tay của Thân Văn Quốc. Cũng như Quốc không biết được anh là người thứ mấy của cô gái này, chỉ thấy cô ta có cái gì đó mới mẻ, khác với những cô gái mà Quốc đã từng ân ái, càng khác hơn so với người vợ một con ở nhà.
GiadinhNet - Vì không đeo nhẫn cưới nên nhiều cô gái cứ tưởng rằng Quốc là anh chàng chưa vợ. Một người đẹp trai, phong độ thế mà chưa vợ thì còn gì tuyệt bằng.
GiadinhNet - Có 3 thứ đàn ông rất tham, tham tiền, tham quyền và tham gái. Chính ba cái tham này đã thúc đẩy người đàn ông nỗ lực phấn đấu không ngừng. Nhưng cũng chính ba cái tham này đã làm tha hóa người đàn ông. Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ đề cập đến một tính tham mà nhiều người đàn ông hay mắc phải.
GiadinhNet - Dù có ở phố bao nhiêu năm, dù có làm đến chức tước gì và giàu đến mấy thì người ở phố vẫn không quên được quê hương.
GiadinhNet - Khi tôi ra Hà Nội, nhà thơ Duy Khán dặn rằng: “Em phải cố giữ cho kỳ được cái chân quê. Bắt chước người kẻ chợ mà đánh mất cái chân quê là hỏng”. Nói như thế không có nghĩa là người nhà quê ra phố không bị ảnh hưởng lối sống đô thị, nhất là trong văn hóa giao tiếp. Càng ngày, người ta càng nhận ra rằng chỉ số EQ (khả năng giao tiếp) quan trọng hơn chỉ số IQ (sự thông minh). Người nhà quê sâu mà không sắc, chắc mà không hoạt và đó là một hạn chế rất lớn.
GiadinhNet - Quê tôi giờ vắng hoe, làng chỉ còn người già và trẻ con. Khi có người chết, không tìm đâu ra trai đinh để khênh quan tài, lại toàn người già tiễn người già đến nơi an nghỉ cuối cùng.
GiadinhNet - Tôi đang kể với các bạn chuyện làng tôi, phố tôi. Điều mà tôi phải suy ngẫm và học hỏi là những người từ nhà quê ra phố, thành đạt mà tôi có may mắn được biết. Duy Khán là nhà thơ quê một cục. Lưu Quang Vũ là chàng trai nhà quê đầy vẻ thư sinh. Và Đỗ Chu là nhà văn bẩm sinh.
GiadinhNet - Cả phòng văn nghệ chúng tôi đều là người ở quê ra phố cả, nhưng không ai giữ nguyên xi được cái chất nhà quê như Duy Khán, càng không ai viết về quê hay như Duy Khán.
GiadinhNet - Khi tôi ra Hà Nội, nhà thơ Duy Khán dặn rằng: “Em cố gắng đừng để bị đô thị hóa. Đánh mất cái chân quê trong con người em là hỏng”.