Tranh cãi
“Nỗi sợ” của thầy cô
Xã hộiGiadinhNet - Một lễ khai giảng diễn ra cùng ngày 5/9 trên toàn quốc, nhanh gọn, ý nghĩa… đã làm hài lòng đa số phụ huynh, học sinh. Nhưng vẫn còn đó một số người không thể hài lòng.
Trẻ có cần phải giẫm thủy tinh?
Xã hộiGiadinhNet - Thủ tục để xuất bản một cuốn sách ở Việt Nam vô cùng chuẩn mực, khó mà lọt được những thứ vớ vẩn đến tay độc giả.
Nhớ cuốn vở “các môn” bọc giấy xi-măng
Xã hộiGiadinhNet - Sắp đến 5/9 – ngày hội của lứa tuổi học trò, ngày đặc biệt với các bố mẹ có con bước vào lớp 1. Ngoài hân hoan, hồi hộp, ngày hội ấy bây giờ có cả sự tấm tức.
Xét tuyển mà như chơi bài
Xã hộiGiadinhNet - 17h chiều qua (20/8), là hạn chót nộp hồ sơ trực tiếp xét tuyển đại học đợt 1, các trường vẫn ùn ứ thí sinh, phụ huynh.
“Phi thương bất phú” hay “phi công bất phú”?
Xã hộiGiadinhNet - Từ lâu, chúng ta quen dùng cụm từ “phi thương bất phú” nhưng cụm từ “phi công bất phú” đã được nhắc đến từ nhiều thế kỷ trước. Vậy “phi thương bất phú” hay “phi công bất phú” mới là đúng? Mời các bạn tham khảo một cách nhìn rất hay của tác giả Bùi Thị Khuynh gửi đến cho Báo GĐ&XH.
Chiếc xe đạp của cảnh sát
Xã hộiGiadinhNet - Trước ngày kỷ niệm thành lập ngành (19/8), lực lượng Công an Nhân dân đã lập chiến công vang dội qua những vụ trọng án chấn động xã hội như ở Bình Phước, Nghệ An, Yên Bái…
“Nhục” bây giờ dễ thế!
Xã hộiGiadinhNet - Từ một status trên Facebook chê tơi tả “Nhà Việt Nam” tại Hội chợ Expo (đang diễn ra tại Milan, Italy), dư luận những ngày qua đã dấy lên một phong trào “nhục hộ” khá rôm rả.
Đổi mới giáo dục bằng cái máy tính cũ
Xã hộiGiadinhNet - Cái máy tính cũ chúng tôi nói đến chỉ mang tính minh họa cho sự chậm chạp, bị động về ứng dụng công nghệ thông tin ở mỗi cuộc đua vào giảng đường đại học.
Thú tiêu khiển đáng sợ!
Xã hộiGiadinhNet - Hôm qua, nghi phạm giết 6 người ở Bình Phước gây chấn động xã hội đã cùng công an trở lại hiện trường để thực nghiệm điều tra. Vụ án một lần nữa lại hâm nóng cộng đồng mạng.
Mang cả trăm năm ra thử nghiệm
Xã hộiGiadinhNet - Cuối cùng thì Nhà hát Lớn Hà Nội, công trình trăm năm có lẻ, tồn tại như một bằng chứng sống động về sự thách thức thời gian cũng bị “hạ gục” bởi một màu sơn chói lọi, lòe loẹt.
Cảm ơn anh - Facebook “thần thánh”!
Xã hộiGiadinhNet - Trước hết phải cảm ơn “anh” Facebook! Nhờ “anh” mà lâu nay, bà con cư dân mạng có điều kiện giao lưu, gặp gỡ nhau nhiều hơn. Nhiều câu chuyện vui - chuyện buồn được sẻ chia từ đây. Nhiều thông tin mà tốt có, xấu có, khôn có, dại có cũng ra đời từ đây.
Học nhau “nghệ thuật” không phạt
Xã hộiGiadinhNet - Để Đà Nẵng là “thành phố đáng sống” như ngày nay, một quá trình dài đầy tham vọng đã được vạch ra và thực hiện tới cùng. Trong đó, riêng phát triển du lịch được coi là cả một nghệ thuật.
Văn hóa của cái bình nước
Xã hộiGiadinhNet - Hà Nội mưa rồi nên cơn khát cháy cuống họng đã dịu. Những phận người bám phố mưu sinh cũng đỡ mỏi mắt tìm một chiếc bình nước miễn phí.
Trách trời cũng vô ích!
Xã hộiGiadinhNet - Hàng chục người chết. Có gia đình mất một lúc tới 8 mạng người. Tang thương không biết bao nhiêu mà kể.
Nghĩ suy từ một trận bóng
Xã hộiGiadinhNet - Cả triệu đô được chi để mời đội bóng hàng đầu xứ sương mù sang Việt Nam đá một trận. Giá vé cao ngất ngưởng. Kể mà tất cả cùng “sướng” thì cũng đáng.
Cho những người nằm xuống
Xã hộiGiadinhNet - Và cho cả những người còn trên cuộc đời, với thịt da không nguyên vẹn vì chiến tranh, vì lý tưởng lớn lao phụng sự Tổ quốc. Ngày 27/7 hôm nay là để như thế.
Máu nóng, máu lạnh
Xã hộiGiadinhNet - Tháng 7 ngẫu nhiên xảy ra nhiều vụ án rùng rợn. Hai vụ thảm sát man rợ; mẹ giết cả 2 con nhỏ; con trai nghiện game lấy dây màn siết cổ mẹ; bố dùng cây chĩa đâm con trai…