Hà Nội
23°C / 22-25°C
MS 869: Xót thương hoàn cảnh của 4 chị em mồ côi, sống trong căn nhà dột nát

MS 869: Xót thương hoàn cảnh của 4 chị em mồ côi, sống trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ

GĐXH - Không có cha, mẹ lại vừa qua đời, 4 chị em ở Thừa Thiên Huế rơi vào cảnh bơ vơ. Các em đang phải sinh sống trong căn nhà dột nát, tạm bợ khi mùa mưa bão đang đến gần.

MS 868: Xót xa gia cảnh cha mất sức lao động sau tai nạn, con trai nằm liệt vì bị teo não

MS 868: Xót xa gia cảnh cha mất sức lao động sau tai nạn, con trai nằm liệt vì bị teo não

Cảnh ngộ

GĐXH – Hoàn cảnh khốn cùng đang đẩy cuộc sống của gia đình anh Trà rơi xuống đáy khi nhiều năm nay, con trai anh nằm liệt vì teo não bẩm sinh, bản thân anh mất sức lao động sau tai nạn. Trong khi đó, con gái anh đỗ đại học đứng trước nguy cơ không có tiền đi học.

MS 867: Nỗi đau đớn của người phụ nữ nghèo mong có tiền để giữ lại một quả thận duy trì sự sống

MS 867: Nỗi đau đớn của người phụ nữ nghèo mong có tiền để giữ lại một quả thận duy trì sự sống

Vòng tay nhân ái

GĐXH – Trải qua các giai đoạn suy thận độ 1 rồi suy thận độ 2,3,4, chị Vân đã phải cắt bỏ một quả thận theo chỉ định vừa qua. Hiện tại, người phụ nữ nghèo này đang rất cần tiền để giữ lại một quả thận duy trì sự sống, mong nhìn thấy các con trưởng thành.

MS 866: Gia cảnh khốn cùng của người phụ nữ bị ung thư, có chồng con liên tục gặp tai nạn

MS 866: Gia cảnh khốn cùng của người phụ nữ bị ung thư, có chồng con liên tục gặp tai nạn

Vòng tay nhân ái

GĐXH - Chồng mất khả năng lao động sau 2 lần bị tai nạn, các con cũng ốm đau, bản thân chị Thanh lại mắc bệnh ung thư khiến gia đình chị rơi vào cảnh kiệt quệ.

MS 865: Xót thương gia cảnh hai bé trai 10 tuổi và 8 tuổi chưa một lần cất tiếng gọi “bố, mẹ”

MS 865: Xót thương gia cảnh hai bé trai 10 tuổi và 8 tuổi chưa một lần cất tiếng gọi “bố, mẹ”

Vòng tay nhân ái

GĐXH – Hai cháu nhỏ con anh Vàng dù đã 8 và 10 tuổi nhưng đều chưa biết nói; đại, tiểu tiện cũng không biết kiểm soát. Suốt ngày đêm, cháu Khoa gầm rú, đập phá; còn cháu Đăng gầy yếu, suy dinh dưỡng nặng.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 1/7/2023 - 30/7/2023

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 1/7/2023 - 30/7/2023

Vòng tay nhân ái

GĐXH - Từ ngày 1/7/2023 - 30/7/2023, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 864: Ám ảnh hình ảnh nam thanh niên cơ thể chỉ nặng vỏn vẹn chưa đến 40kg vì bạo bệnh

MS 864: Ám ảnh hình ảnh nam thanh niên cơ thể chỉ nặng vỏn vẹn chưa đến 40kg vì bạo bệnh

Cảnh ngộ

GĐXH – Từ một chàng thanh niên khỏe mạnh, chỉ sau một thời gian ngắn nằm viện, giờ anh Soái nằm bất động một chỗ với cơ thể chỉ nặng vỏn vẹn chưa đến 40kg. Nam thanh niên ấy đang rất cần sự chung tay của mọi người khi rơi vào cảnh khốn cùng.

MS 863: Xót xa hình ảnh bé gái sống thiếu tình thương của bố mẹ, giờ nguy kịch vì bỏng nặng cần tiền điều trị

MS 863: Xót xa hình ảnh bé gái sống thiếu tình thương của bố mẹ, giờ nguy kịch vì bỏng nặng cần tiền điều trị

Vòng tay nhân ái

GĐXH – Khắp cơ thể dù đang phải chịu nỗi đau khủng khiếp với đứa trẻ bị mắc chứng thiểu năng trí tuệ như bé Hương tất cả chỉ được phản ánh qua cử chỉ cùng duy nhất một tiếng “bà”. Người bà nội càng xót xa thấy cháu đau đớn nhưng chỉ kêu gào chứ không nói ra được thành lời.

MS 862: "Xin hãy cứu lấy chồng và các con của em!"

MS 862: "Xin hãy cứu lấy chồng và các con của em!"

Cảnh ngộ

GĐXH – Đó là câu nói nghẹn ngào của người phụ nữ nghèo khi cùng lúc phải lo cho 4 bố con bị thương nặng sau tai nạn giao thông. Sự sống của chồng con chị đang như ‘ngọn đèn trước gió' vì kinh tế gia đình quá khó khăn.

MS 861: Cuộc sống cùng khổ của gia đình có con 5 tuổi mắc ung thư máu, bố bị liệt nửa người

MS 861: Cuộc sống cùng khổ của gia đình có con 5 tuổi mắc ung thư máu, bố bị liệt nửa người

Cảnh ngộ

GĐXH – Cùng một lúc hai bố con nằm viện điều trị khiến cuộc sống của gia đình anh Luật vô cùng khốn khó. Bản thân anh Luật bị liệt nửa người, con trai anh lại mắc ung thư máu.

MS 860: Mong ước của người phụ nữ “đầu gối quá tai” trong căn nhà đổ nát vỏn vẹn 16m2

MS 860: Mong ước của người phụ nữ “đầu gối quá tai” trong căn nhà đổ nát vỏn vẹn 16m2

Vòng tay nhân ái

GĐXH – Ở trong căn nhà đổ nát vỏn vẹn 16m2, bà Tuyết đang phải sống cơ cực trong nghèo túng, bệnh tật. Mong ước có một nơi ở tử tế có lẽ là quá xa vời với người phụ nữ “đầu gối quá tai” này khi tuổi đã xế chiều, không còn sức lao động.

Nữ sinh bị suy thận giai đoạn cuối chưa đủ sức khỏe để ghép thận, lại mắc Covid-19

Nữ sinh bị suy thận giai đoạn cuối chưa đủ sức khỏe để ghép thận, lại mắc Covid-19

Cảnh ngộ

GĐXH – Đang điều trị nhằm cải thiện sức khoẻ, chờ ngày ghép thận nhưng Thùy lại bị thêm Covid-19. Hiện sức khoẻ của nữ sinh này đang rất yếu.

MS 859: Bố ung thư, mẹ bệnh tật, 2 con nhỏ có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng

MS 859: Bố ung thư, mẹ bệnh tật, 2 con nhỏ có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng

Vòng tay nhân ái

GĐXH - Từ khi người chồng được phát hiện mắc bệnh quái ác, chị Nhàn dù hay đau ốm, bệnh tật cũng vẫn phải làm lụng, chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền cho chồng chữa trị, nuôi hai con ăn học.

MS 858: Xót xa gia cảnh người phụ nữ bị bỏng nặng sau khi bất ngờ bị điện cao thế giật

MS 858: Xót xa gia cảnh người phụ nữ bị bỏng nặng sau khi bất ngờ bị điện cao thế giật

Cảnh ngộ

GĐXH – Tai nạn bất ngờ khi bị điện cao thế giật đã khiến chị bị bỏng nặng, tính mạng nguy kịch. Người phụ nữ chăm chồng đau yếu thường xuyên cùng 2 con nhỏ giờ phải trông cậy vào tình thương của mọi người vì gia đình khó khăn.


Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/6/2023 - 30/06/2023

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/6/2023 - 30/06/2023

Vòng tay nhân ái

GĐXH - Từ ngày 1/06/2023 - 30/06/2023, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 857: Câu nói xót xa của người cha nghèo: "Nhìn con hôn mê, tôi bất lực lắm!"

MS 857: Câu nói xót xa của người cha nghèo: "Nhìn con hôn mê, tôi bất lực lắm!"

Vòng tay nhân ái

GĐXH – Câu nói xót xa của một người bố nghèo khi nhìn con nằm đờ dại trên giường bệnh thấu tận tâm can. Hai lần đứng trước “cửa tử”, con trai của ông đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người khi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Top